Trong cuộc sống, hẳn ai ai cũng có một ước mơ, khát khao để hiện thực hóa, để hướng tới những điều tốt đẹp. Vậy ước mơ là gì? Đó chính là những mục tiêu, những đam mê mà con người mong ước có được. Người có ước mơ luôn là người cố gắng, nỗ lực hết mình để biến nó thành sự thật. Thực tế trong cuộc sống cho chúng ta thấy có rất nhiều người nuôi dưỡng cho mình một hay nhiều ước mơ. Tiêu biểu như Lê - ô - na - đơ Vanh - xi, ngay từ nhỏ, do có năng khiếu hội họa đồng thời cháy trong ông là ngọn lửa trở thành họa sĩ; ông đã không ngừng bền bỉ, chăm chỉ, hiện thực hóa nó để rồi thành một họa sĩ danh tiếng lẫy lừng vượt thời đại. Thật vậy, có những ước mơ nhỏ bé, giản dị nhưng lại có những ước mơ vô cùng cao cả và vĩ đại. Có ước mơ, bạn sẽ có động lực để tiến lên phía trước, để vượt qua giới hạn của bản thân chinh phục được nhiều con đường mới. Hơn thế nữa, đam mê sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công, sống có mục đích, đạt hiệu quả cao. Ngược lại, không có ước mơ, bạn không khác gì kẻ sống mà không có lí tưởng. Sống như một người vô định hình, không tìm thấy hướng đi cho bản thân. Bên cạnh đó, có những ước mơ thành hiện thực nhưng có những mơ ước mãi mãi chỉ là ước mơ. Để biến nó thành sự thật, chúng ta phải không ngừng nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì theo đuổi đam mê. Đừng "đứng núi này trông núi nọ". Bản thân tôi cũng đã và đang thực hiện những hành động như thế để hiện thực hóa ước mơ của mình. Chính vì vậy, mỗi người hãy có cho mình ít nhất một ước mơ để có thể vượt qua được những ngã rẽ của cuộc đời.