1. Phương thức biểu đạt: Tự sự.
2. Tôi/ tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng thật bất ngờ// cậu/ mang khẩu phần ít ỏi ấy đi thẳng lên chỗ những người đang phân phát thực phẩm, để túi thức ăn vào thùng rồi quay lại xếp hàng.
3. Khi được tác giả đưa khẩu phần ăn tối, cậu bé lại để túi thức ăn vào thùng và quay lại xếp hàng vì cậu cho rằng chắc còn có nhiều người bị đói hơn mình, cậu bỏ vào đó để những người phân phát chia cho công bằng.
4. Qua câu chuyện, tác giả gửi đến chúng ta thông điệp: Trong cuộc sống, cần có một tấm lòng nhân hậu, biết đồng cảm, sẻ chia với những người khó khăn hơn mình, biết cho đi để nhận lại, lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người.