Trong năm học vừa qua, lớp tôi đã đạt rất nhiều kỉ lục như trồng cây gây rừng, vườn thuốc Nam, cắm trại,....nhưng kỉ lục mà lớp tôi đạt được kì vọng nhất là "dọn rác bảo vệ môi trường".
Đó là một ngày thật là vui! Trường tôi tổ chức ra khu công viên và ở đường 17/3 để dọn rác. Trước ngày đi, bạn nào cũng háo hức, hớn hở đến nóng ruột. Rồi ngày này cũng tới...Riêng lớp tôi, các bạn đều đi đầy đủ, người cầm chổi, người cầm bao đựng rác, người cầm cái gắp rác,...sau khi nghe thầy hiệu trưởng dặn dò, các bạn trong lớp tôi ra công viên Sơn Hà theo như phân công, xếp hàng và nghe thầy giáo chủ nhiệm phân công. Theo như thầy của lớp tôi nói, tổ 1 sẽ đi nhổ cỏ dại, tổ 2 sẽ dọn rác trong công viên, tổ 3 sẽ vớt rác trong hai hồ và tổ 4 sẽ dọn rác bên ngoài lề đường xung quanh công viên. Sau khi nghe xong phân công, lớp tôi "Dạ" một tiếng thật tràn đầy sức sống và đi làm việc của mình. Tôi cũng đi làm. Các bạn lớp tôi vừa làm vừa cười vui, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đi mua kem cho lớp tôi ăn và chia cho các lớp khác một ít kem. Chúng tôi làm hăng say, làm mãi làm mãi...
Sau 2 tiếng làm mệt mỏi, mồ hôi trên trán ướt đẫm như tắm, chúng tôi ngồi dưới 1 bóng cây nghỉ ngơi và ăn kem. Sau khi đã lấy lại sức, lớp tôi không về mà còn đi giúp các lớp khác làm cho xong việc. Thầy tôi thấy thế rất vui và khen thưởng chúng tôi bằng một thùng nước giải khát. Chúng tôi cũng rất vui vì vừa giúp các bạn khác vừa được uống nước.
Vui thật đấy! Lớp tôi dường như chả biết mệt là gì, lớp tôi còn muốn có thêm các buổi dọn rác như vậy nữa kìa. Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa, vừa dọn rác bảo vệ môi trường và kết thêm bạn mới trong khi giúp đỡ lớp bạn. Chúng tôi sẽ mãi nhớ ngày hôm nay, sẽ không bao giờ quên được.
Mong em cho chị câu trả lời hay nhất, 5 sao và cảm ơn ^^
@nhao ngo