I/ MỞ BÀI
- Nếu có người hỏi tôi một trong số nhứng hình ảnh thân thương trong cuộc sông, hình nào tôi yêu thích nhất. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là ngôi trường trung học cơ sở...........
II/ THÂN BÀI
1. Biểu cảm về cảnh quan của ngôi trường
* Tôi yêu ngôi trường trung học cơ sở.... như yêu chính bản thân tôi.
- Trường được xây trên một diện tích đất trộng khoảng 5000m², nằm ngay trên con đường....
- trường được xây theo kiến trúc hình chữ H rất đẹp, rộng rãi, khang trang, được quét vôi màu trắng sữa hài hòa cùng với mái ngói đỏ tươi.
- CỔng trường xây dưng vững chắc, đẹp tuyệt vời, tuy đơn điệu nhưng càng nhìn càng thích càng nhìn càng ưa. Bảng hiệu với nền là màu xanh mực, hàng chữ màu vàng được khắc chạm rất sắc xảo, đường nét.
- Trước sân trường là là tượng đài NBK với thế đứng uy nghi, làm cho ngôi trường thêm đẹp hơn lên
- Bên trái trân trường là hai cây bằng lăng ra hoa tuyệt đẹp, với sắc tím, phơi thơm ngan ngát làm cho ngôi trường thêm rạng rỡ. Vào những ngày tháng sắp rời xa mái trường cũng chính là lúc hoa bằng lăng nở. Cứ mỗi buổi trưa đi học về, tôi cùng các bạn học sinh ngắm những bông hoa bawgf lăng cùng với mái trường than thương mà lòng tràn dầy hạnh phúc yêu thương
- Những lớp học, phòng học được trang trí rất đẹp, bàn ghế ngay ngắn, màn rèm sạch sẽ, có bức ảnh chân dung Bác Hồ nhắc nhở cô và học sinh chúng em cùng nhau dạy tốt, học tốt. Nhà trường còn lắp thêm máy chiếu để phục vụ cho việc học và dạy càng trở nên tốt hơn.
2. Biểu cảm về phong trào dạy học của trường
*Tôi yêu ngôi trường trung học cơ sở..... bằng cả trái tim
- Trường tôi có phong trào dạy tốt học tốt. Đội ngũ thầy cô giàu kinh nghiệ dạy học, nhiệt tình, yêu thương học sinh, nhiều thầy cô từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quận, cấp thành phố. Cũng có thể đạt giải nhất của thi khoa học sáng tạo
- Ban giám hiệu có năng lực lãnh đọa rất tốt, giỏi, có thể quáng suyến tất cả các hoạt động trong trường, luôn nâng cao tiến độ của trường, làm cho phong trào của trường ngày càng đi lên
- Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, học sinh chăm ngoan, học tập, rèn luyện và đã học được kĩ năng tích cực, làm cho học sinh chúng em ngày càng hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhiều anh chị và các bạn đã từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố mang vinh quang về cho lớp, cho trường
- Tôi yêu ngôi trường trung học cơ sở ....bởi trường có tinh thần yêu thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau.
3. Biểu cảm về kỉ niệm gắn bó với ngôi trường
* Tôi yêu trường tôi bằng một tình yêu tha thiết, bởi ngôi trường đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu kiến thức cùng niềm vui và nỗi buồn của tuổi học trò
- Từ mái trường tư duy tôi phát triển kiến thức rộng mở, hiểu biết hơn nhiều
- Từ một cô học trò chưa biết gì với nhiều ngây ngô, nhưng nay đã khôn lớn hơn nhiều
- Cũng tại ngôi trường tôi đón nhận không biết bao nhiêu lời giảng dạy của thầy cô trong cách đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới, biết nhặt cây gai trên đường để không làm đau bằng chân người khác, biết sống thế nào là nhục là vinh, biết nói lời cảm ơn khi có ơn, biết xin lỗi khi mình mắc lỗi, biết sẽ chia nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh, biết sống tiết kiệm không phung phí tôn trọng thành quả của của người khác, biết sống chậm lại nghĩ khác đi yêu thương nhiều hơn
- Cũng tại ngôi trường tôi cùng bạn bè trao đổi với nhau trong học tập để cùng tiến bộ
- Những lần giận hờn vu vơ để rồi có những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời dưới mái trường
- Dưới mái trường mỗi khi hè về bạn bè tôi định định chia tay để lại những ký ức đẹp trong cuộc đời của tuổi học trò
III/ KẾT BÀI
- Tôi yêu quý ngôi trường trung học cơ sở ... bởi nơi đây chứa biết bao tâm hồn của mọi học sinh trưởng thành, nay đã khôn lớn hơn nhiều. Sau này sẽ không còn ngồi dưới mái trường nhưng hình ảnh mái trường vẫn in hoài trong ký ức tôi
Gửi bạn nhé, mấy dâu * thì bạn phải ghi đầu tiên nha, mà không thích ghi cũng được
MÌnh gạch ngang đầu dòng để bạn xáo trộn các ý với nhau theo ý mình. đây là bài mình viết về ngôi trường của mình, có gì không ưng ý thì bnaj sửa nhé
MÌnh viết văn hơi sến có gì bạn thông cảm
Xin 5* + cảm ơn + ctlhn