Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều người tốt , người xấu mà chúng ta không biết. Ở chính nơi mà em đang ở đã giúp được một phần nỗi khổ , khó khăn cho bà con đòng bằng miền Trung. Trong một thời gian trước miền Trung gặp lũ lụt khiến nhà cửa đất đai của bà con miền Trung bị cuốn trôi theo nguồn nước , có nhiều gười thiệt mạng vì lũ . Bao nhiề mất mác đó khiến ai cũng đau buồn . Một hôm em nghe thông báo của xã rằng : " Chúng ta sẽ cùng một số xã khác gói bánh trưng để tặng bà con vùng lũ lụt . Buổi hôm đó mất điện ai gói cũng chảy hết cả mồ hôi , nhất là mấy cô ngồi đun nước rất là nóng . Một lúc sau các bà gói bánh trưng đã xong liền cho vào nồi đun sôi . Buổi chiều hôm đó những đứa trẻ đều đứng đứng chờ các bà vớt bánh để cho vào hùng đóng gói . Ngày hôm đó em cảm thấy thật vui và cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ cho bà còn miền Trung một phần nào nỗi khó khăn .