Sau những gì mà e đc thấy đã ngoài xã hội bấy lâu nay những hành động thiếu ý thức của mọi người khiến em rất bức xúc. Cứ dùng xong một vật gì tiện tay vứt mẹ xuống đường làm cho những chú công nhân quét rác phải ngày đêm lau dọn hết chỗ này đến chỗ khác. Không những thế nó còn là một tấm gương xấu làm cho trẻ em học theo. Mặc dù ngoài đường luôn luôn có thùng rác nhưng mọi người lại ngại việc dừng xe. Đặc biệt ở các chỗ đông người ví dụ như buổi hòa nhạc cứ xong là trên bề mặt toàn rác là rác,mọi người phải khổ công quét dọn. Việc ý thức của mọi người là phải bảo vệ môi trường.Nếu không trái đất sẽ ngày càng nóng lên.