Năm ngoái, bố em được một người bạn thân tặng cho một chiếc lọ hoa. Bố em rất thích nó, luôn nâng niu và lau chùi nó hàng ngày. Vì lỡ tay mà em đã làm vỡ lọ hoa. Thế là cái lọ hoa mà bố em thích đã bị vỡ tan. Chắc bố em buồn lắm. Lọ hoa đẹp lắm! Lọ hoa được làm bằng gốm sứ Bát Tràng. Lọ hoa thuôn dài, bố em thường hay cắm hoa hồng vào lọ. Lọ hoa có màu xanh ngọc rất quý phái, bên ngoài được trang trí bằng những nét hoa văn thổ cẩm rất bắt mắt. Từng đường nét được trang trí rất tỉ mẩn. Bây giờ lọ hoa đã vỡ thành từng mảnh lớn, em nghĩ dù có dùng keo gắn lại cũng không thể khiến chiếc lọ trở lại hình dạng ban đầu. Em vô cùng tiếc nuối vì lọ hoa đã vỡ. Giá như em cẩn thận hơn thì đã không làm vỡ lọ. Em nhanh chonhs thu dọn các mảnh vỡ cho vào thùng rác. Em cũng rất sợ sẽ bị bố mắng. Sau một hồi suy nghĩ, em đã chọn nhận lỗi với bố vì bố em luôn dặn phải trung thực nhận lỗi.