Hội thi chữ đẹp hằng năm luôn luôn tổ chức ở trường em , cứ mỗi lần đến tết mỗi lớp đều chọn từ hai ba bn để thi chữ đẹp , khi giáo viên chủ nhiệm chọn xong và báo cáo về trường các bn học sinh sẽ có một khoảng thời gian ngắn để luyện lại chữ .Và tới ngày thi bn nào cũng háo hức chờ thi ,bn nào cũng mong đc đạt giải cao ,sau một khoảng hai giờ các bn bắt đầu thi những nét chữ bắt đầu đc hình thành người thì viết chữ hoa thường , người thì viết chữ hoa sáng tạo ,......Tầm 45 phút sau các bn đã thi xong cô bắt đầu thu bài , còn các bn thì từ từ bước ra khỏi ghế và đi về còn các thầy cô thì ở lại chấm bài .Lúc về em vừa đi , vừa hồi hộp ko bt mik sẽ đạt giải mấy nữa . Em thật sự rất em thích hội thi chữ đẹp mà thầy cô đã tổ chức cho bọn em . Em mong năm sau thầy và cô sẽ tổ chức cho chúng em thi nữa.