1. Thể thơ: 8 chữ. PTBĐ: Biểu cảm
2. Từ ngữ/hình ảnh diễn tả sự khốc liệt do dịch bệnh: đường phố vắng, chợ đìu hiu, sân trường không trẻ, không thể thăm bạn bè cha mẹ, không người thân vui vẻ tới nhà, Chồng - Vợ ở hai nơi chia ly cách biệt, nguy hiểm cận kề rình rập, qua cửa nhà con không thăm cha được, mẹ mãi chưa về.
3. Phép điệp cú pháp: Có một thời
Tác dụng: Giúp nhấn mạnh nội dung, làm cho câu thơ có nhịp điệu. Nói lên những khó khăn, nguy hiểm, bất trắc mà dịch bệnh đã gây ra khiến mọi người dân phải sống chật vật, không thoải mái, sống với tâm trạng đề phòng, lo lắng, buồn đau. Đồng thời bộc lộ sự đồng cảm, xót thương của tác giả.
4. Đồng tình.
Vì: Dịch bệnh ngày càng phức tạp, dễ lây lan, chỉ cần sự tiếp xúc lướt qua cũng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Dù nhớ thương, chỉ muốn gần gũi, về thăm, lao vào vòng tay của người thân, gia đình nhưng sự đảm bảo khoảng cách, an toàn cho người nhà còn quan trọng hơn hết. Đó chính là ý thức, tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, biết giữ khoảng cách giữa bản thân và xã hội, là một hành động đáng phát huy.