a,
- Tác giả mơ ước sẽ có một cánh cửa mở ra dành cho mình, sẽ được Sài Gòn tiếp tục bao dung, dung chứa để cô có thể tiếp tục sự nghiệp ''trồng người'' của mình, tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình.
b, Phép liên kết: phép lặp (từ ''người'' được lặp lại)
c,
- Nội dung văn bản: Ước mơ của tác giả về sự nghiệp ''trồng người''cũng như tình cảm sâu sắc, tha thiết mà tác giả dành cho thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố bao dung luôn mở ra những cánh cửa cơ hội.
d,
- Em sẽ chọn từ ''bao dung''
- Bởi Sài Gòn đã luôn mở ra nhiều cánh cửa cơ hội cho những người có phần kém may mắn, bất hạnh. Tiếp thêm cho họ nghị lực để giúp họ tự tin, lạc quan, yêu đời hơn để họ có thể tiếp tục sống, tiếp tục theo đuổi ước mơ, hạnh phúc. Sài Gòn luôn rộng mở, đón chào những người khuyết tật, những người kém may mắn và cả những người từ các nơi khác, trên mọi miền của Tổ quốc.