1. Người cha thì trồng dưa, người mẹ thì muối dưa, người con thì ăn dưa
2. Thực tế, họ đã sai lầm ở chỗ họ làm những việc mà nghĩ là người khác sẽ vui lòng nhưng không phải vậy. Vô tình, những công việc họ làm buộc những thành viên trong gia đình phải làm theo những công việc khác mà họ không thích.
3. Cái giá mà con người phải trả cho quan niệm " Ở đời phải biết sống vì nhau " đó là sự hi sinh , hi sinh quyền lợi và sở thích cá nhân để làm điều mình không thích, miễn sao người khác được vui lòng.
4. Em không cho rằng cho quan niệm " Ở đời phải biết sống vì nhau " là sai lầm. Bởi vì trên cõi đời này, sống vì nhau là một điều hết sức đúng đắn , nó thể hiện lối sống cao đẹp của con người, đó là sự yêu thương. Chúng ta không thể sống một mình, tách biệt khỏi xã hội được. Chính vì thế, trong một tập thể, một cộng đồng chúng ta phải biết sống vì nhau để mọi người đều được vui vẻ, hạnh phúc.