Mở bài:
Trước CMT 8- 1945, văn học Việt Nam đã có bước pahts triển vượt bậc. Đặc biệt là phong trào văn học phê phán . CÓ rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được lưu giữ cho đến tận nay và đưa vào chương trình học các cấp như " Tức nước vỡ bờ", " Lão Hạc",... của các nhà văn Ngô Tất Tố, Nam Cao,... đặc biệt là ở tác phẩm " Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.
Thân bài :
*Mình đưa ý ra thôi nha gõ mệt quá ^.^*
Đầu tiên là sơ lược hoàn cảnh nhà chị Dậu đã nhé ^.^
Tình thế của chị Dậu trong buổi sáng hôm ấy thật thê thảm, đáng thương, nguy cấp:
+Anh Dậu vừa tỉnh lại, chị Dậu vừa thương xót vừa lo lắng, vừa hồi hộp chờ đợi bọn người nhà lí trưởng đén thúc sưu ( Câu chuyện vừa tạm chùng xuống thì lại đã bắt đầu có dấu hiệu căng lên: chị Dậu đang hối hả múc cháo, quạt, bà lão hàng xó lật đật chạy sang hỏi thăm vài phút chốc lại trở về với vẻ mặt băn khoăn. Anh Dậu cố ngồi dậy húp bát cháo để chiều lòng người vợ hiền)
Đó là hoàn cảnh trong đoạn trích nhá :3
Phẩm chất của chị Dậu trong đoạn trích là
Chị là người phụ nữ hết lòng yêu thương chăm sóc chồng:
- Chị nấu cháo, dỗ dành chồng ăn cho lại sức: cử chỉ, lời nói âu yếm thiết tha.
=> Người vợ hiền dịu, sống rất nghĩa tình, thương chồng, thương con.
=> Cũng là nét đẹp trong tính cách của người phụ nữ Việt Nam.
Lúc mà chị bế cái tỉu ngồi bên cạnh chồng cố ý chờ xem chồng có ngon miệng hay không đã biểu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ đối với người chồng đang đau ốm.
Những thứ tình cảm đó như đã làm thức tỉnh anh Dậu và cũng giống như trong đời ssongs hằng ngyaf vậy tình yêu thương trong cuộc sống chẳng xa vời đâu cả nó thể hiện qua chỉ trong 1 vài hành động nhỏ thôi. Đặc biệt là trong mùa dịch này có bao nhiêu con người bị cách ly họ còn gia đình công việc. Họ đã quá cần sự giúp đỡ từ phái cộng đồng hay là trong ùa lũ những người dân lam lũ . Bình thường họ đã nghèo khổ bây giờ còn phải chịu thêm cơn phẫn nộ của thiên tai khiến họ như tuyệt vọng như ở huyện Trà My, Trà Leng, tỉnh Quảng Nam. Sau thiên tai họ phải bỏ qua đau thương, mất mát để sống tiếp 1 cuộc sống mới nhưng không dễ dàng, họ cũng cần sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các tổ chức cứu trợ,... Giống như một câu nói: Đưa than ngày tuyết mới khó, còn dệt hoa trên gấm thì để làm gì.
Kết bài: haha cái này mình viết dính vô thân bài nên cắt ra có hơi cụt lủn nha ^.^
Vì thế tình yêu thương trong cuộc sống không cần biểu hiện cho ai xem mà nó đã giúp được mọi người an ửi họ và cũng lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống hơn