6. People in my country are very warm and. (FRIEND) 7. Anis a child whose parents are dead. (ORPHANAGE) 8. L.A Hill is awriter. (HUMOR) 9. I’msorry for the delay. (EXTREME) 10. Role-play is in developing communication skills. (HELP) 11. There are four ___________in my house. (BOOKSELF) 12. The photocopy is between the________ and the drugstore. (BAKE) 13. We must be _________when we cross the road. (CARE) 14. Air _________ is a big problem in many cities in the world. (POLUTE) 15. Yoko is from Japan. She is __________ (JAPAN) 16. The Internet is very _________, it takes up a lot of our time. (ADDICT) 17. I enjoy _____ with friends and going out at the weekend. (SOCIAL) 18. Sitting in front of the computer too long can cause ________. (OBESE) 19. Are you ___________ about the new Gears Of War games? (EXCITE) She listens to classical music for ______________. (RELAX)
Tính GT biểu thức a 15.91,5+150.0,85 b x(x-1)-y(1-x) tại x=2001 và y=1999
(1) A. are B. will be C. have been D. had been (2) A. is B. was C. has been D. will be (3) A. will have B. are having C. have D. have had (4) A. could have put off B. will have put off C. can have put off D. had put off (5) A. would have finished B. will have finished C. have finished D. had finished (6) A. saw B. will see C. are seeing D. have seen
Phần I. Đọc hiểu Đọc kỹ phần văn bản sau và trả lời câu hỏi: Cuối đời, nội tôi lẫn, mắt mờ. Một đời lo toan hằn sâu trong mắt nội. Hễ cha tôi về là nội giục: “ Cho mẹ về quê”. Bao giờ cha tôi cũng vui vẻ: - Thưa mẹ vâng! - Rồi vờ gọi xe: “ Xe đâu, đưa cụ tôi về quê!”. Cha nhấc nội tôi lên “xe”( Ghế đẩy) rồi đẩy ra sân, vòng vào bếp, quay lên nhà… -Tới quê rồi! Ẵm nội lên phản, cha tôi tíu tít: -Thím Hai, lấy nước mưa cho mẹ rửa mặt! Nội vớt nước thích thú: “ Nước mưa mát quá!” Chưa nóng chỗ, nội lại đòi: “ Cho mẹ ra Hà Nội”. Cha sẵn sàng “Vâng”. Lại lên “xe”. Lại nhún nhảy ra sân…vào bếp…lên nhà…và đặt nội đúng vào cái giường ấy. -Gớm ra đến Hà Nội là nóng!-nội than thở. Suốt bốn năm, ngày nào cha tôi cũng tất bật, vui vẻ “cho mẹ về quê”như thế. Tôi đã thấm chữ hiếu từ thuở ấu thơ a. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy? b. Đâu là từ ghép, từ láy trong số các từ in đậm. c.Theo em việc làm của cha tôi trong câu chuyện có ý nghĩa như thế nào? d.Viết một đoạn văn khoảng 2/3 dòng trang giấy trình bày suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo.
Các ban ơi giúp mình đọc câu và dịch câu này giùm mình nhé. Unusual Unique Occasion On special occasion
name 3 types of ache or pain name 3 health problem give suggestions to each of the health problem above name 3 words with the sound /t/ name 3 words with the sound /d/ (kể tên 3 loại đau nhức tên 3 vấn đề sức khỏe đưa ra gợi ý cho từng vấn đề sức khỏe ở trên đặt tên 3 từ có âm / t / gọi tên 3 từ có âm / d /)
Giuso mk hết nhé nhanh nha cảm ơn
help me please, sắp phải nộp rồi
vẽ mầm siu cute -> NL : có mấy đứa hay nhận ra tôi nhể -> chắc do cái cách trình bày ló độc đáo quá ko zống ai
Giúp mik vs plz Mik cần gấp lắm
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến