Trong hoàn cảnh đại dịch Covid -19 diễn ra vô cùng căng thẳng , số ca nhiễm và tử vong trên toàn thế giới ngày một gia tăng không ngừng . Trong đó , Việt Nam là một nơi cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ dịch bệnh này . Nhiều đội ngũ bác sĩ , y tá đã can đảm đi ra tuyến đầu để chống dịch . Những người đang học tập và kàm việc ở nước ngoài cũng được nước ta đưa về Việt Nam . Cũng như câu :" Việt Nam không ai phí " . Bạn có suy nghĩ như thế nào về câu nói trên ?
" Việt Nam không ai phí " chính là mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc . Chúng ta những con người với trái tim quả quốc đã cùng nhau chung tay đẩy đại dịch . Mỗi người một ý thức trách nhiệm riêng để ngăn cản và đẩy lùi nó . Tựu trung cả câu nói kia như đang ca ngợi tinh thần chiến đấu vì dịch bệnh của mọi người trong đất nước Việt Nam kiên cường , bất khuất
Nhận định trên là hoàn toàn đúng đắn . Vậy tại sao Việt Nam chúng ta không ai phí ? Vì dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phúc tạp . Mỗi người đều ý thức đề cao vai trò của bản thân vào công cuộc chống dịch như cách ly tại nhà , không đến nơi đông người . Không cần quá cao siêu những điều giản đơn như vậy đã giúp cho số ca nhiễm không đáng kể như nhièu nước khác . Mọi người đã cùng nhau quyên góp những hộp khẩu trang , nhu yếu phẩm sức lực để hỗ trợ cho bệnh nhân ở vùng dịch . Nâng cao tinh thần chiến đấu giúp Việt Nam chúng ta trở thành những con người kiên cường bất khuất
Dịch bệnh diễn ra khiến mọi hoạt động của mọi người trở nên bị thu hẹp lại . Tôi sẽ cùng chung tay đẩy lùi đại dịch bằng cách châos hành đúng nội quy mà bộ y tế ban hành , thực hiện đúng quy tắc 5k . Kêu gọi mọi người cùng tham gia để đẩy lùi dịch bệnh
Một năm qua đại dịch như xoay chuyển vận mệnh của toàn nhân loại , nền kinh tế trên thế giới trên thế giới suy giảm đáng kể , nhiều công ty , xí nghiêp phải đóng cửa sau vì phá sản chuỗi ngày cách ly xã hội dài đằng đẳng . Chỉ mong sao giông tố qua đi , mang lại cuộc sống ấm no , hạnh phúc cho mọi người .