@nee.
Viết tiếp ...
Xích mích xảy ra khi 3 cây kim tranh đua về tốc độ làm việc. Kim giây thì bảo mình vất vả nhất, phải chạy thật nhanh. Bằng 60 lần kim phút và bằng 3600 lần kim giờ. Thế nhưng kim phút nói rằng mình vẫn hơn kim giờ. Thế là cả ba lao vào cuộc tranh cãi. Và chúng lại đòi đổi chỗ cho nhau. Kim giờ sẽ thành kim giây, kim giây lại thành kim giờ và kim phút vẫn hoàn kim phút. Thế nhưng mọi thứ đều rối tung hết cả lên. Mọi trật tự đều đảo lộn. Và các cây kim không tranh đua nhau nữa, nó nhận ra giá trị thực của nhau vac tôn trọng lẫn nhau. Và từ đó, hòa bình được tiếp diễn, ba cây kim đều chăm chỉ làm việc thống trị thời gian.
Học tốt nekk ^•^