Đúng là như vậy! Lời nói của thầy rất sâu sắc và đã lấy đi bao nước mắt của các bạn trẻ đọc thư. Thầy đã chỉ bảo cho chúng ta biết được đang trong mùa dịch đang bùng phát thì mọi người tranh nhau mua khẩu trang về dự trữ&thuốc diệt khuẩn; những người kinh doanh hiệu thuốc tăng giá khẩu trang lên thì cũng có nhiều hình ảnh rất tình người&cảm động là những nơi phát khẩu trang miễn phí, những y, bác sĩ, thầy thuốc ngày đêm không mệt mỏi, quên thân mình để chăm sóc bệnh nhân. Vì ngoài những người xấu ra có rất nhiều người tốt ở xung quanh ta, thầy muốn chúng ta phải học tập tính cách tốt đó và biết suy nghĩ lo lắng cho những người nghèo,bị bệnh không có tiền mua KT vì giá thị trường đang ngày lên cao. Vì mọi người ùn ép xô đẩy mua về dự trữ và chỉ lo cho riêng gia đình họ mà không biết rằng nhiều người họ không có gì dùng mà nhiễm dịch rồi sau đó bệnh dịch lan tràn trê khắp toàn cầu, cuối cùng dần mòn con người bị hủy diệt. Thầy nói chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu nhiều người quanh ta mắc bệnh thì liệu ta sống có bình yên hay không? Và nếu mình mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh mà mình biết giữ gìn không để lây cho người khác thì nạn dịch sẽ không xảy ra. Mọi người sẽ được bình an. Ví dụ như việc mua khẩu trang, nếu mỗi người chúng ta chỉ mua đủ dùng vài ngày, sau đó lại mua tiếp thì sẽ đủ khẩu trang cho mn & phù hợp với tốc độ cung cấp của các xí nghiệp. Thầy dạy nếu có nhiều khẩu trang, hãy chia sẻ với các bạn chưa có, chúng ta tập rèn luyện từ những chuyện nhỏ như thế thì ta sẽ cảm thấy mình thật mạnh mẽ, sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đong đầy. Đúng vậy, thầy nói rằng thầy tin các em sẽ vững vàng tuân thủ những quy định với sự yêu thương & trách nhiệm để bước vào giai đoạn thử thách mới: học tập trong mùa dịch corona.
Lời của thầy nói em thấy rất cảm động vì em cũng muốn mọi người vui vẻ và khỏe mạnh và mình sẽ luôn được sống trong sự yên ổn và hạnh phúc. Còn các bạn thì sao? Chúng ta hãy thực hiện những điều mà thầy đã dạy nhé!
---HẾT----
@chúc cậu học tốt
:> hehe hãy chọn tớ câu trả lời hay nhất nếu cậu hài lòng nhé ~ giọng văn có thể chưa hay vì tớ có tự viết @@