Bài làm.
Đến trường học mọi học sinh đều chọn cho mình một người bạn thân.Em cũng thế.Em và bạn huyền rất thân với nhau .Em đã chơi với bạn từ hồi lớp 1 cho đến tận bây giờ.
Kỉ niệm em nhớ rõ nhất là hồi lớp 3 .Hôm đó là buổi tổng kết.Nhờ học tập chăm chỉ, em và huyền đã được danh hiệu học sinh giỏi. Giây phút em và huyền được cầm lên tay giấy khen,chúng em vui sướng lắm.Mãi đến lúc ra về em và Huyền nói chuyện.Nhưng không may trời sụp xuống ,bầu trời đen.Sắp mưa rồi!Em và Huyền cùng đạp xe nhanh về nhà.Vì không mang áo mưa nên em và Huyền bị ướt áo một chút.Nhưng khoảng khắc chạy mưa ấy rất vui.
Và một ngày học lớp 4 , do bố mẹ bạn ấy đi làm xa nên bạn ấy đã chuyển trường.Em và Huyền gặp mặt nhau lần cuối trông rất buồn.Huyền hứa với em sẽ gặp lại và hứa nhau sẽ chăm học.
Đến bây giờ đã lớp 5 em vẫn giữ lời hứa đó.Có lẽ đó chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của em.