Bài 2:
1. Trích từ văn bản "Trong lòng
Văn bản "Trong lòng mẹ" trích hồi kí "Những người thơ ấu"
Tác giả: Nguyên Hồng
2. Nội dung chính: niềm vui sướng, rạo rực của bé Hồng khi được trong lòng mẹ
3. Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao đẹp. Tình mẫu tử là tình yêu, sự chăm sóc, hi sinh mà mẹ dành cho con và sự hiếu thuận, yêu thương mà con dành cho mẹ. Tình mẫu tử là sức mạnh tinh thần to lớn để con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tình mẫu tử là động lực để con người sống đẹp hơn, thiện hơn. Tình mẫu tử là suối nguồn dạt dào nuôi dưỡng tâm hồn con người. Nhờ có tình mẫu tử, thế giới này trở nên nhân ái hơn, văn minh hơn. Trên khắp thế giới này, biết bao người mẹ đã sẵn sàng hi sinh vì con và biết bao người con có thể đánh đổi mọi thứ vì mẹ. Thật đáng trân trọng! Mỗi chúng ta cần biết trân trọng người mẹ của mình. Dù có đi đến dâu, dù có bận rộn đến đâu, ta cũng cần dành thời gian để quan tâm và yêu thương mẹ mình.
Bài 3:
2.
a. học trò, người thân, thầy
b. chim non, tổ, bay
c. học trò, thầy
3. Miêu tả
4. Đoạn văn trên đã sử dụng hình ảnh so sánh: "Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ". Hình ảnh so sánh trên đã giúp câu văn trở nên giàu hình ảnh. Hình ảnh so sánh cũng nhấn mạnh tâm trạng của nhân vật tôi và những cậu học trò lớp 1: vừa rụt rè, lo sợ, vừa nhiều hoài bão, ước mơ. Qua đó, tác giả đã khơi gợi bạn đọc nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên đi học của mỗi người.