@Moonnek2008
#Hoidap247
Xuân đến mang lại cho chúng ta cảm giác êm dịu, phảng phất mùa hương của các loại hoa chớm nở, thu về mang theo mùi thơm ngào ngạt của quả chín, đông đi lại kéo theo gió và cái se lạnh. Vì vậy, đối với em, mùa hè luôn tỏa nắng và là mùa mà em thích nhất.
Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, em bước ra khỏi giường và chạy tới cửa sổ kéo rèm để ngắm nhìn bình minh trên bầu trời lấp lánh. Ôi chao! Thật là thoải mái khi không khí mùa hè lại tràn về, nó ấm áp như vòng tay của mẹ vậy. Vườn hoa hồng mà mẹ trồng với không khí mùa hè lại càng tươi tắn xinh tươi hơn, chúng rung rinh trong gió, và được ánh nắng bình minh chiếu sáng làm em cứ ngỡ chúng như những cô tiên hoa xinh đẹp. Cây bàng trước cửa nhà em giờ đây nó càng khỏe mạnh và to lớn hơn, thêm nhiều lá xanh tốt chứ không vàng úa như mùa thu và rụng đi khi đông về. Chú chim sáo, chim sâu hay chim sơn ca đang đua nhau hót những bản nhạc giao hưởng của loài chim và mang lại cho con người một sức sống để đón chào một ngày mới. Khung cảnh thật êm đềm làm sao
Thành phố dường như vẫn còn lim dim trong giấc mộng, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua, những cột đèn vẫn còn mang một màu vàng huyền ảo bao trùm cả không gian, không khí ấm áp nhưng sảng khoái. Một vài người bán hàng rong đã bắt đầu làm việc, tiếng rao vạng vọng tỏng không gian. Trên vỉa hè, có vài nhóm đang tập dưỡng sinh trông thật khỏe khoắn. Hàng cây ven vỉa hè ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết.
Mặt trời đã thức dậy va chiếu xuống vài tia nắng của bình minh. Nhưng tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, khẽ khàng đánh thức mọi người thức dậy.Đặc trưng của mùa hè là nắng. Nắng nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại gay gắt, như đang dùng hết sức lực sưởi ấm và bừng sáng trên bầu trời kiêu hãnh. Mặt trời lên cao dần và vạn vật đều ấm áp và sáng rực rỡ tựa như kim cương. Mọi người lại bắt đầu nhộn nhịp, tất bật với những công việc của ngày mới. Ánh nắng nhẹ bao phủ cả không gian thành phố, đường phố bừng sáng với báo hiệu một ngày tốt lành. Từ nhà, ngõ, xe cộ đổ ra đường lớn, tấp nập. Mọi người ai ai cũng hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi. Gương mặt ai cũng tràn đầy một niềm phấn chấn và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Một ngày nhộn nhịp lại bắt đầu với mọi người chúng ta.
Buổi sáng của mùa hè luôn đem lại một cảm xúc mãnh liệt, tinh thần phơi phới cho chúng ta, nắng vàng truyền cho ta cảm hứng để đón chào một ngày mới, chúng ta luôn kiêu hãnh vì được sinh ra trong đất nước Việt Nam vì Việt Nam là nơi có nhiều nắng ấm. Em tự nhủ rằng sau này mình phải học tập thật tốt để đứng lên bảo vệ và xây dựng nước nhà chúng ta.