Mọi người ơi giúp mik với ạ, cảm ơn nhìu
Trong "Chuyện người con gái Nam Xương" có Câu văn sau : "Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được."Nhận xét nào nói đúng nhất đặc sắc nghệ thuật của câu văn trên? A: Sử dụng hình ảnh ước lệ, mượn cảnh vật thiên nhiên để chỉ sự chảy trôi của thời gian. B: Tả thực cảnh thiên nhiên thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. C: Sử dụng cách nói cường điệu để nhấn mạnh nỗi buồn nhớ của Vũ Nương D: So sánh nỗi buồn nhớ của Vũ Nương trải dài đến tận góc bể chân trời. Chỉ cần đáp án ạ
Giúp thì giúp không giúp thì thôi
Giúp mik với ạ đây là số điểm cuối cùng của mik rồi.
Hoàn thành câu theo từ gợi ý " I stole his bicycle 2 days ago " , she said to police ( admit )
Viết thư chúc mừng năm mới , hỏi thăm ông bà
Giải giúp với, mình đang cần gấp
giúp mik nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn nào có hình về giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi bạn (vd như trên ảnh) cho mình xin ạ,...Ghi giúp mình hình ảnh đó chụp ở nơi nào,địa chỉ cụ thể và thời gian luôn ạ , ..có thể là hình dọn dẹp của tập thể khu vực ạ #Không copy trên mạng Giúp mình với ạ :(((( mình cảm ơn nhiều.
làm nhanh hộ em ạ hứa cho 5 sao và cthn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến