Như các bạn đã thấy trong đoạn trích trên , không phải có tiền là có tất cả, tiền có thể mua được cái xác ở bên ngoài nhưng mãi mãi không mua được cái hồn , cái tình bên trong . Vậy thì các bạn có từng nghĩ đến cuộc sống chúng ta ' nếu không có tiền ' thì sẽ ra sao không ? Đầu tiên ta phải hiểu tiền là gì ?Theo như hiểu biết hạn hep của tôi , tiền là những tờ giấy nhàu nát các bà các bác dùng để mua rau , mua thịt ; hay là những đồng polime nhẵn thín bố mẹ được phát mỗi tháng.. , là một thứ chẳng có tiếng nói, âm thanh cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nó chỉ như một thứ để ta trao đổi, giao dịch với nhau. Vậy mà giờ đây nó lại trở nên ''thật to tát, thật lớn lao''. Nó làm gia đình tan nát, làm tình cảm con người với con người rạn vỡ, khiến người ta trở nên ích kỉ, tham lam, độc ác , mất hết tính người.. Quay ngược lại vấn đề , '' nếu không có tiền '' chúng ta sẽ ra sao ? Nghèo ? Cuộc sống túng quẫn ? Bị một số kẻ khinh thường ? Rồi, còn gì nữa không ? Chẳng còn gì nữa cả! Vậy tại sao ta cứ phải để nó xâm chiếm bộ não và làm phiền đến ta đến vậy ? Không có tiền thì bữa cơm hôm ấy đói một chút , không no một chút ; không có tiền thì kém hơn người một chút , bình thường mà. Cuộc đời con người trôi qua nhanh lắm, chúng ta phải tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ , ý nghĩa bên mọi người, sống yêu thương và chân thành với nhau, đừng để tiền bạc , lợi danh làm bản thân bị mờ mắt, bị phiền lòng nữa bạn ạ. Nếu không có tiền mà người thân , bạn bè luôn ở bên cạnh tôi thì tôi sẵn lòng để bản thân không có một đồng nào ,bởi vì đối với tôi cuộc sống là tình người ấm nồng chứ không phải những đồng bạc lạnh lẽo không có tri giác. Còn bạn thì sao ?