Có câu danh ngôn rằng: "Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối còn lạc quan dẫn tới sức mạnh". Câu danh ngôn chính là lời khuyên toàn thể nhân loại về một thái độ sống lạc quan, tích cực mà mọi người dần đều cần có đặc biệt trong những ngày đại dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Toàn thế giới đang chung tay chống chọi lại với căn bệnh viêm phổi cấp gây ra hàng trăm cái chết cho con người. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, sự lạc quan của cộng đồng sẽ góp phần thắp sáng niềm tin, thổi bùng ngọn lửa hy vọng và tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để bước tiếp trên chặng đường tràn ngập những khó khăn gian truân ấy. Những sự lạc quan của con người được biểu hiện bằng tinh thần đoàn kết chống lại bệnh dịch.Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan, tương thân tương ái của con người cũng chính là biểu hiện của nguồn sức mạnh lớn lao của sự lạc quan mà con người tạo ra. Từ đó, mọi người dân khắp thế giới có thể trở nên mạnh mẽ, giàu ý chí và nghị lực để tiếp tục tìm được lối ra trong bóng tối ấy. Trái ngược lại là thái độ sống của những người bi quan: chấp nhận buông xuôi và mặc kệ ánh sáng hy vọng sẽ tắt đi.Nếu như ai cũng bi quan và tuyệt vọng thì sẽ lấy đâu ra nguồn động lực to lớn để tiếp tục chống lại bệnh dịch được nữa. Hàng ngày, hàng đêm tại khắp nơi, vẫn có những chiến sĩ áo trắng và những cơ quan chính quyền phục vụ và làm nhiệm vụ nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm của họ đều xuất phát từ niềm tin và sự tin tưởng vào việc đẩy lùi thành công đại dịch chết người này. Tóm lại, trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thì con người càng cần phải mạnh mẽ để tạo nên sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh từng ngày.