@Thảo Lùn !
Trong câu chuyện Bài học đường đời đâu tiên , có một câu nói khiến mọi người rất cảm phục . Đó là câu nói trên là câu nói cuối cùng của Dế Choắt . Nó cho thấy sự hiền hậu cũng như tốt bụng của Dế Choắt . Câu nói ấy có ý nghĩa khuyên dăn , chỉ bảo về sự sai trái của Dế Mèn . Lời dặn dò mang ý nghĩa rất sâu đậm . Khuyên Dế Mèn không nên hung hăng , ngang ngược . Câu khuyên nhủ của Dế Choắt trước khi nhắm mắt có thể sửa chữa những điều sai trái và giúp Dế Mèn trở thành một người tốt. Ở đời ta không nên huyênh hoang , kiêu ngạo mà hãy biết cảm thông , tha thứ cũng như kiêm tốn trong mọi việc . Câu nói "Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy " khuyên ta phải biết ăn năn hối hận về những khuyết điểm của mình trong cuộc sống và nên học theo Dễ Choắt, đừng bao giờ kiêu căng, làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng đến cả mình, cả người khác.
(Cho mình xin 5 sao + ctlhn + 1 cảm ơn )