Câu 1:
- PTBĐ chính: nghị luận
Câu 2:
- Theo tác giả, cuộc sống này có:
+ hương thơm của hoa hồng và vẻ thơ mộng của dòng sông
+ những phút giấy bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu hoặc vẫy vùng giữa dòng nước chảy xiết.
+ những niềm vui
+ những khó khăn và cạm bẫy luôn chực chờ
Câu 3:
- Phép liên kết:
+ Phép lặp (từ ''đó'' lặp lại 2 lần)
+ Phép thế (từ ''đó'' thay thế cho cả cụm ''những lúc bạn hoang mang...'')
Câu 4:
- Tác giả cho rằng: Đến cái bóng cũng rồi xa bạn khi bạn đi vào bóng tối, nhưng điểm tựa thì không. Bởi vì:
+ Điểm tựa rất vững chắc. Dù có gặp khó khăn, thử thách chông gai đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần có điểm tựa, ta vẫn có thể vượt qua được khó khăn, thử thách, cám dỗ trong cuộc sống. Đồng thời, nếu có điểm tựa càng vững chắc bao nhiêu thì sự kiên cường của ta lại thêm bấy nhiêu. Từ đó thì bất cứ khi nào gặp trở ngại, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đầu hàng dễ dàng. Mà thay vào đó, ta sẽ luôn kiên định, bình tĩnh và tự tin giải quyết vấn đề đang gặp phải, dễ dàng đạt được thành công hơn.