Gia đình là cái nôi ấm áp của mỗi người. Ai sinh ra mà chẳng có gia đình, có nơi ấy, ta ms tìm đc tình thương yêu vô bờ bến của mỗi thành viên. Người xưa có câu :
"khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
Đúng vậy, ngoài tình yêu của bố mẹ dành cho ta, tình cảm giữa anh, e cũng ko ngoại lệ. Nếu ko có anh, có chị, có em thì gia đình sẽ ít tiếng cười . Mà đã là anh em trong nhà, như câu nói trên, chúng ta phải biết yêu thương lẫn nhau, đùm bọc, săn sẻ vui buồn với nhau. Thay vì để tâm sự những điều khó nói với bố mẹ, chúng ta vẫn có thể thoải mái bày tỏ ý nghĩ của bản thân với anh, với chị hay khuyên nhủ, răn bảo các em . Ngoài xã hội, người ta luôn nghĩ cho bản thân mình trước, chính vì vậy chỉ có anh em trong gia đình mới thực sự quan tâm, thực sự quý trọng ta. Để có được tình cảm thiêng liêng ấy, nhiều người thật thèm thuồng nhưng họ lại ko có được, vì thế hãy biết trân trọng tình anh em trong gia đình luôn tươi đẹp, để chúng ta ko phải mang những gánh nặng tâm sự trong đầu.
Hay nhớ vote 5s và ctlhn cho ci nhé em, nếu dài quớ e có thể cắt bớt đi để phù hợp yêu cầu đề bài nha!!!