Nơi đâu cũng cần phải có giáo dục tốt mà cần đến nó là phải có mái trường che chở phong ba bão táp cho chúng em học hành.Ngôi trường nằm cạnh con sông quanh năm bốn mùa chảy hiền hòa.Cánh cổng trường hiện lên trước mắt đối diện với con sông.Bước vào trường,sân trường rộng thênh thang cho các bạn học sinh thỏa sức vui chơi,giải trí,nào là :Nhảy dây,đá cầu,đá bóng,v..v...Bốn khối lớp cùng với khu giáo viên được xếp thành một hình chữ U.Mái ngói đỏ chót cộng với mùa hè có thêm hoa phượng lại càng làm môi trường thêm sinh động hơn.Trong các lớp,bàn ghế được xếp ngay ngắn gọn gàng.Em còn rất nhiều điều thú vị muốn nói về trường em cho thầy cô và các bạn nhưng thời gian không cho phép.Em mong là ngôi trường mười năm sau vẫn sẽ in sâu vào con tim em.
Nếu bài ko hay thì đừng có đánh dấu spam nha bn.