Trường học là một bến đỗ bình yên cho tụi học trò,cũng là nơi mà những con người dần dần trưởng thành hơn.Trong suốt 5 năm học vừa qua,đã có biết bao kỉ niệm vui buồn mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn mang theo bên mình.Và trong suốt chặng đường lớn lên bằng sự dìu dắt tận tình của thầy cô,em cũng có một người bạn,một người bạn mà luôn luôn thấu hiểu cho em,luôn lắng nghe em và luôn quan tâm đến em.Đó là Trang-người bạn thân nhất của em.
Trang là một cô bạn dễ thương với mái tóc dài ngang lưng đen bóng,đôi môi chúm chím và chiếc mũi dọc dừa xinh xinh.Đôi mắt bạn ấy có lẽ chính là đặc điểm mà em thích nhất.Chúng long lanh,tưởng chừng như phát sáng tựa vầng ánh dương.Đôi mắt ấy luôn tạo cái nhìn ấm áp với em.
Hôm ấy,Trang có hẹn em đi học nhóm ở nhà bạn Trung như thường lệ.Chúng em đi theo 1 nhóm 5-6 người.Nhưng không may,hôm ấy em lại bị ốm.Em quyết định không nói với Trang chuyện này vì em sợ bạn lo lắng nhưng đợi mãi không thấy em đi học,Trang vội tìm đến nhà em và biết em đang bị ốm.Vì lo lắng cho em,Trang bỏ cả buổi học nhóm,dành thời gian chăm sóc và an ủi em,dành cho em những lời ân ái,dành cho em những cử chỉ dịu dàng mà đối với em, không có người bạn nào có được.Không chỉ thế,mỗi khi đi học về,Trang lại ghé qua nhà em,cho em một quả cam và giảng lại cho em những kiến thức ở lớp.Bao giờ trước khi rời khỏi nhà em,bạn chỉ nói một câu khiến em cảm động:"Chúc cậu mau khỏe để đi học với tớ nhé!".
Trang là một người bạn tốt.Em rất trân trọng tình bạn này.Em mong nó có thể bền vững mãi mãi,kể cả lúc phải xa nhau,học ở hai mái trường khác nhau nhưng giữa hai đứa,tình cảm bạn bè vẫn sẽ mãi bền chặt.
(Có thể thay tên cô bạn thân.cho mình câu trả lời hay nhất nhé!No cóp pi.Ai bảo mình cóp pi thì nêu rõ trang web mình cóp pi thử nhé!)
Chúc bạn học tốt!!!