Franz Gruber wrote the song '' Silent Night'' in Australia in the 19th century => the song lm xog ghi công thức mà các bn đã áp dụng để lm câu này lun nha
M.n giúp em vs ạ em đag cần gấp
xe thứ nhất chở được 6789kg ngô chở nhiều hơn xe thứ hai 321kg ngô. hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu kg ngô
Sơ chế thực phẩm là gì Chế biến món ăn là gì Trình bày món ăn là gì
Giải bài này giúp em với. Ạ Em vote 5 sao
Bài 8 :Tính nhanh , giúp đỡ mình với mọi người ơi
Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: a) 500 kV = ........... V b) 220V = ............ kV c) 0,5 V = ........... mV d) 6 kV = .............. V e) 0,175 A = ........... mA g) 0,38 A = ........... mA i) 1250 mA = ............ A k) 280 mA = .............. A Ai lm nhanh, đúng nhất thì mk cho ctlhn, 5 sao, cảm ơn. Làm nhanh nha mk cần gấp.
Tính thể tích khí oxi(đktc) cần dùng để tác dụng hết 2,3 gam kim loại Natri và 2,4 gam kim loại Magie GIÚP MIK VS Ạ! CẢM ƠN Ạ!
Vẽ điều bạn đang muốn vẽ! .........
Giúp mk vs ạ mk cảm ơn ạaa Một cốc nước trong vắt, không một chút gơn bẩn nào. Trong đến nôi người ta có thể ngờ rằng cốc nước ấy là cả một khối pha lê, bởi vì mọi vật| đặt sau đó được nhìn thấy rõ ràng từng nét. Một giọt phấm tím rỏ vào cốc nước ấy. Tức thì một vạch tím chạy thẳng từ mặt nước xuống đáy cốc. Rồi từ các sơi tím chính ấy tỏa ra trăm ngàn sợi tím nhỏ khác. Cốc nước vẩn lên, đầy những tia tím hỗn độn, một lúc một nhiều mãi ra, y hệt một làn khói tản mác tứ tung để tan thấm vào khí trời. Rồi thì là tất cả những vẩn tím ấy đều tan hết, mà cốc nước thì pha màu tím nhạt. Rỏ thêm một giọt phẩm khác. Lại một “làn khói tím" tỏa chằng chịt trong cốc. Rồi “làn khói" ấy lại biến đi. Cốc nước tím sẫm thêm lên. Một giọt phẩm nữa. Và một giọt phẩm nữa. Mỗi giọt phẩm vẩy thêm vào cốc lại làm tăng thêm màu tim của nước. Đến khi cốc nước đã tím sẫm rồi thì dù có rỏ thêm giọt phẩm nữa vào, người ta không còn nhận thấy rõ những vẩn tím như khi nước còn trong nữa.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến