Một hỗn hợp gồm CuO, MgO, Fe2O3 có tổng khối lượng 37,5 gam. Biết trong hỗn hợp, oxi chiếm 64% về khối lượng. Lấy hỗn hợp trên cho tác dụng vừa đủ với dd hỗn hợp 2 axit HCl và H2SO4 có CM tương ứng là 0,4M và 0,1M. a. Tính thể tích dd hỗn hợp 2 axit đã dùng. b. Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi hết nước của dd sau phản ứng.
Câu 5: Tử cung là nơi: A. Trứng tiếp xúc với tinh trùng B. Làm tổ của trứng C. Sản xuất trứng D. Sản xuất tinh trùng Câu 6: Trong các hoocmon dưới đây, có bao nhiêu hoocmon do thùy trước tuyến yên tiết ra? 1. FSH 2. PRL 3.TH 4. ADH 5. OT 6. GH A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 7: Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì? A. Kích thích tiết testoteron B. Kích thích bao noãn phát và tiết ostrogen C. Kích thích quá trình sinh tinh D. Kích thích tiết progesteron Câu 8: ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây? A. Gan B. Tim C. Thận D. Phổi Câu 9: Hoocmon nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ? A. Ôxitoxin (OT) B. Canxitonin C. Insulin D. Tirôxin Câu 10: Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp? A. 2 lớp B. 3 lớp C. 4 lớp D. 5 lớp
HELP ME PLS! Ai đôn biết làm bài này🤧
..............................................................
Để bảo vệ sức khỏe sau khi vận động nhiều thì vc cần làm ngay là gì?(cụ thể từng ý)
giúp mình với,mai thi r.Mình cho 5 sao cho A=$\frac{1}{101}$ +$\frac{1}{102}$+$\frac{1}{103}$+...+ $\frac{1}{300}$ chứng tỏ $\frac{3}{2}$>A> $\frac{3}{4}$
viết đoạn văn khoảng 6 câu . trình bày cảm nhận của em về cách thưởng thức ca huế . trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động ( gạch Chân ) cần gấp cần gấp
nêu cách mở đinh vít bằng sắt có ốc vít bằng đồng ; cách mở đinh vít bằng đồng có ốc có ốc vít bằng sắt khi ốc bị kẹt. Biết đồng nở ra vì nhiệt nhiều hơn sắt
Ai biết làm giải giúp em hết với ạk,em cần lời giải chi tiết tại sao ra đáp án đó, giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều
24h trôi sao quá dài Phải làm sao để nỗi nhớ anh ngưng lại Cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài Em thật sự quá ngốc Nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì... Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi có lẽ phải quên anh thật rồi 🙃 Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một ngưòi Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau Vẽ anime nữ đang nhớ đến ai đó NL : Đặt cho vui thoy k cj cả 🤣🤣
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến