ngày xửa ngày xưa có một anh chàng cướp biển khôi ngô tuấn tú tên là Dũng đi chung với một cái bản đồ biết nói tên là Bách cùng với chiếc thuyền đẹp làm từ gỗ quý cùngnhau ra khơi. Trên hành trình của mình, anh đã giúp đỡ lhoong biết bao con người trong hoàn cảnh khác nhau với mong ước tìm ra kho báu thế giới được đánh dấu ở trên người của Bách. Rồi điều gì đến cũng phải đến, sau bao nhiêu năm ra khơi thì cuối cùng anh cũng tìm ra nó. Thế nhưng, nó lại được canh giữ bởi một con quá vật tên là Behem, một con quái vật từ thời cổ xưa. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh đứng lên đấu tranh với con quá thế nhưng chiếc thuyền của anh vỡ tam đổi lại là con quái đã bại. Anh đã lấy kho báu và tiếp tục ra khơi, đi về những vùng đất mới đang chờ anh khám phá và giúp đỡ mọi người.