@Meo_
Câu 1:
- Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ nhất xưng '' tôi '', việc lực chọn ngôi kể như vậy có tác dụng đối với việc thể hiện nội dung là:
+ Có tác giả trực tiếp xưng tôi, câu chuyện sẽ mang yếu tố chân thực hơn;
+ Các độc giả sẽ dễ cảm nhận và hình dung câu chuyện qua người thật;
+ Mạch cảm xúc và diễn biến trở nên sinh động hơn, lối cuốn người đọc, người nghe.
Câu 2:
- BPTT là: điệp ngữ '' mưa đá ''
* Phân tích tác dụng: Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ rõ ràng đó là điệp ngữ. Tác giả lặp đi lạp lại nhiều lần từ '' mưa đá '' để nhấn mạnh sự việc đang diễn trong trong một điều kiện là có mưa. Gây ấn tượng nhiều lần để các độc giả không hướng sai đến hoàn cảnh trong đoạn văn trên.
Câu 3:
Có ý kiến cho rằng: '' Ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và không có cuộc sống trọn vẹn ''. Thật vậy, trí tưởng tượng được xuất phát từ suy nghĩ, ước mơ hình thành từ tâm hồn và khát vọng của con người.
Trí tưởng tượng và ước mơ chính là hai yếu tố giúp cho chúng ta trưởng thành, cuộc sống này muôn màu với nhiều lí tưởng ở những sự tưởng tượng phong phú, những cách sống biết vươn lên, tìm hiểu về những thứ xung quanh để thực hiện ước mơ. Trong cuộc sống này, ai mà chẳng có ước mơ. Ước mơ là những khát vọng đưa con người đến thành công. Ước mơ đó có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng, trong cái nhìn về cuộc sống hằng ngày hoặc cũng có thể là một điều viễn vong. Tuy nhiên, nó có thể thành sự thật nếu bản thân ta cố gắng.
Trí tưởng tượng và ước mơ là hai yếu tố để cuộc sống con người tràn đầy năng lực. Không bị nhàm chán và vô vị, đó là những điều kì diệu đầy màu sắc. Hay nói đúng hơn, trí tưởng tượng và ước mơ chính là thứ hình thành nên cuộc sống đầy ắp mùi vị tươi đẹp cho con người/
Nếu không có trí tưởng tượng và ước mơ, con người sẽ chẳng có mục đích gì để tồn tại, cuộc sống sẽ vô nghĩa thì mọi thứ mà chúng ta làm đều sẽ lụi tàn và không còn trọn vẹn nữa.