Chiếc lược ngà là câu chuyện đặc sắc về tình phụ tử sâu đậm được đặt trong thử thách là chiến tranh khắc nghiệt của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Sự chia li làm người cha- ông Sáu và người con- bé Thu chỉ biết nhau qua tấm ảnh. Tám năm ròng xa cách nhưng tình cảm của người cha với con gái luôn ấm êm. Chứng kiến đứa trẻ đang đùa nghịch, tình cảm trong lòng ông Sáu trào dâng thành tiếng gọi con khi con gái thì sợ hãi tránh xa. Nhưng cha con không được đoàn viên trong ba ngày ông Sáu về thăm nhà. Thu vì hiểu lầm người cha hiện tại có vết sẹo, không giống với tấm hình chụp với má nên không nhận cha. EM ương bướng, em không chịu gọi ba. Hành động của Thu tuy ngỗ nghịch nhưng ta hiểu ở cô bé là tình thương trọn vẹn với cha mình. Sự buồn khổ trong ông Sáu vì không được con gọi một tiếng ba như lan sang cả bạn đọc. Để rồi cao trào của tình cảm ấy là khi Thu hiểu ra tất cả, là khi ông Sáu phải chia xa gia đình. Hình ảnh cha con ôm nhau, tiếng gọi ba xé lòng của bé Thu trong phút giây xúc động ấy để lại ám ảnh trong ta. Đó là lần gọi ba đầu tiên, ôm ba, thơm ba lần đầu và cũng là lần cuối vì ông Sáu đã hi sinh sau đó. Di vật chiếc lược ngà là món quà người cha dành cho con, là sự nối tiếp truyền thống anh hùng và gắn kết yêu thương nơi người cha với con gái. Chiếc lược ngà chính là câu chuyện xúc động về tình phụ tử trong bom đạn chiến tranh với bao mất mát, hi sinh.