Có nhận định cho rằng : " trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim của mẹ" . . Nhận định trên hoàn toàn đúng .Mẹ là một người hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi người , mẹ là người lo cho ta từng miếng ăn , cái mặc . Mẹ chịu bao nhiêu khổ cực chỉ để con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc , vui vẻ . Vũ trụ là một nơi bao la rộng lớn , có rất nhiều điều thú vị đang chờ ta khám phá , trên thế giới này có biết ba nhiêu kì quan vĩ đại mà con người phải ngỡ ngàng trước nó ,nhưng những điều ấy cũng chẳng bằng một cái dáng rộng của vòng tay người mẹ . Người mẹ có một trái tim lúc nào cũng giàu yêu thương dành cho con cái , trái tim của mẹ luôn khoan dung , ấm áp để tiếp thêm sức mạnh cho những đứa con . Dẫu kì quan có đẹp đến đâu đi chăng nữa , lòng mẹ- tình mẫu tử vẫn là thứ đáng quý nhất trên đời này . Mẹ luôn là người chia sẽ những niềm vui nỗi buồn với chúng ta , mẹ động viên khuyến khích ta mỗi ngày , mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho chúng ta . Mẹ tuyệt vời như thế đó , vì con mẹ có thể làm tất cả biết được điều đó vậy mà có người vẫn thẩn thờ , thiếu lễ độ với người mẹ họ thật đáng trách . Là một người con hiêu thảo ta phải biết chăm sóc , hỏi hang mẹ và quan trọng nhất chúng ta phải cố gắng học giỏi để mẹ của mình được hãnh diện các bạn nhé !
@@@Chúc bạn học tốt nhé !