a, 8x
b, ( x + 2 )² - ( x - 1 )( x + 1 )
= x² + 4x + 4 - ( x² + x - x - 1)
= x² + 4x + 4 - x² -x +x +1
= 4x + 5
c, -3x/2
d, $\frac{7(x +1)}{3x}$
e, $\frac{5x}{x-2y}$
BẠN VOTE CHO MÌNH CÂU TRL HAY NHẤT NHA BẠN. THANKS BẠN NHIỀU
Đáp án:
a) =8x
c) =-3x/2
d) =7(x+1)/3
e) =5x/x-2y
Giải thích các bước giải:
b)(x+2)^2 - (x-1)(x+1)
=(x+2)^2 - (x^2-1)
=x^2 + 4x + 4 - x^2 + 1
=4x + 5
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m và hơn chiều rộng 3,8m. A. Tính diện tích của mảnh đất đó. B. Người ta sử dụng 25% diện tích đất để trồng hoa, phần đất còn lại để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau.
Giúp mik làm mấy câu tiếng Anh này đc ko?
viết đoạn văn 8-10 câu cảm nhận vẻ đẹp câu thơ : ''Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa''
Mình cần giải gấp ạ , ai giúp mình với , mình cảm ơn nhiều
Câu 1: Cho ⊿ABC, kẻ AH⊥BC (H∈BC). Biết AB=13cm,AH=12cm,HC=16cm a) Biết B ̂=60o. Tính (HAB) ̂ ? b) Tính độ dài các cạnh BH,BC,AC Câu 2: Cho ⊿ABC cân tại A (AB = AC).Kẻ AH⊥AC ( E∈AC) , CF⊥AB (F∈AB) Chứng minh BE=CF. b)Gọi K là giao điêm của BE và CD. Chứng minh ⊿KBC cân tại K. c)Gọi H là giao điểm của AK và BC . Chứng minh H⊥BC .
giải giúp em câu 3 và câu 4 em xin tặng 50 điểm
Combine each pair of sentences, using"in order (not) to or so as (not) to" 1.I went to the callege. I wanted to see Professor Taylor 2. She wore warm clothes. She didn't want to get cold 3. Nam is studying very hard. He wants to keep pace with his classmate 4. We turned out the lights. We didn't want to waste electricity 5. Thanh anh Nga are going to Austalia. They want to learn English 6. You have to wear warm clothes. You won't catch a cold
Các bạn giúp mik 2 bài này vs ạ! Mik cảm ơn nhiều
Tại thời điểm t0=0 .m= 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất với g=10m/s.động lượng tại thời điểm t = 2s Em cảm ơn.làm giúp em với ạ
Câu 8 : Đọc đoạn văn sau, gạch một gạch dưới câu đặc biệt, hai gạch dưới trạng ngữ. “ Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa. En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con... Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư?” giúp mk mk hứa vote 5 sao
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến