Mỗi người chọn cho mình một cách sống. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào mới là sống đẹp? Sống đẹp chính là sống có ích, sống cống hiến cho cộng đồng, đất nước. Chúng ta chỉ được công nhận khi chúng ta là một người có ích. Sống đẹp không những để khẳng định bản thân mà còn để thể hiện trách nhiệm của mình với dân tộc. Muốn là người có ích, chúng ta cần không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi đạo đức để góp sức mình làm nên sự giàu đẹp, văn minh của quê hương. Thật đáng tự hào khi chúng ta có những nhà sáng chế, những nhà khoa học, nhà kinh doanh cùng biết bao người âm thầm cống hiến cho Tổ quốc. Song cũng thật đáng buồn khi có những cá nhân quay lưng thờ ơ với đất nước mình. Giữa lúc đại dịch Covid đang hoành hành, việc cùng chung tay chống lại dịch chính là biểu hiện của một người sống có ý nghĩa. Hãy nhớ rằng sống cống hiến cho cộng đồng cũng chính là đang sống cho mình!