Cuộc sống của mỗi người giống như một bức tranh với muôn vàn màu sắc, muôn vàn cảm xúc khác nhau, có gam màu hồng của niềm vui, có gam màu xám. Nhưng dẫu được dệt nên từ gam màu nào đi chăng nữa thì ta vẫn thấy hiện lên niềm khát khao hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì?
Mỗi người sẽ có cách định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, song có lẽ, hiểu một cách đơn giản nhất thì hạnh phúc chính là một trạng thái tinh thần, khi con người đạt được thỏa mãn về một điều gì đó trong cuộc sống.
Hạnh phúc là khi cả gia đình có thể cùng nhau quây quần bên mâm cơm, cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Hạnh phúc với những người vô gia cư là có được một nơi để đi về. Hạnh phúc với những đứa trẻ mồ côi là có cha có mẹ để được yêu thương, được một lần cất tiếng gọi cha gọi mẹ. Hạnh phúc với những người làm cha làm mẹ là thấy con cái mình ngày càng khôn lớn nên người,... Và như vậy, mỗi người có những quan niệm khác nhau về hạnh. hạnh phúc còn đến với mỗi người khi ta biết trao yêu thương, trao hạnh phúc cho những người xung quanh. Có lẽ, hạnh phúc thực sự là khi ta được yêu thương và biết sẻ chia yêu thương. Hạnh phúc sẽ mang lại cho con người những điều tốt đẹp và chân thành nhất.
Tóm lại, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà nó hiện hữu ngay ở những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Và hơn hết, chúng ta phải biết dành tặng hạnh phúc của mình với những người xung quanh để hơi ấm của niềm hạnh phúc lan tỏa tới muôn nơi và cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên ấm áp, yêu thương và ý nghĩa nhiều hơn