Con người trong xã hội là những có thể và thứ để gắn kết những cá thể riêng biệt ấy là tình thương , bởi thế Go-rơ-ki đã nói “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương ” . Bắc cực là nơi lạnh nhất trái đất , nổi tiếng với độ lạnh kinh hoàn mà không ai có thể chịu được , tình thương là tình cảm yêu thương , che chở , đùm bọc , thương yêu nhau . Câu nói trên muốn khẳng định với chúng ta rằng nơi thiếu vắng tình thương mới là nơi vắng lặng , lạnh giá nhất trên trái đất này , con người cũng sẽ không sống được khi nơi đây . Tình thương là một thứ tình cảm rất quan trọng , nó cho ta cảm giác được yêu thương chở che và tiếp thêm động lực cho ta mỗi ngày mới làm việc , tình thương luôn là niềm an ủi lớn nhất của mỗi người vì khi ta buồn mọi người xung quanh ta sẽ cố gắng cổ vũ , lan tỏa tình yêu thương , giúp ta phấn chấn trở lại , ngoài ra tình thương còn là chất keo gắn kết mỗi người trong xã hội . Trong xã hội hiện đại , con người sống một cách tự do , độc lập mà quên mất những người xung quanh mình , họ thờ ờ , không có một chút cảm súc , họ ts trò truyện với nhau lâu dần lại trở thành một căn bệnh đó là vô cảm bệnh vo cảm sẽ cướp đi tình thương trong mỗi con người chúng ta . Nó sẽ làm cho xã hội ngày càng đi xuống và làm cho con người ta chẳng có một chút hứng thú , cho ngày mới , sống trong một xã hội thiếu thốn tình thương , với sự xuất hiện của căn bệnh vô cảm tràn lan chẳng khác nào là ta đang sống ở bắc cực - nơi lạnh giá bậc nhất . Biết được mối nguy hại khi cuộc sống chúng ta thiếu vắng tình thương , mỗi người chúng ta hãy rèn luyện tình thương của chính mình bằng cách luôn thương yêu , giúp đỡ người khác , luôn để ý , chăm sóc những người xung quanh mình .
@@@học tôt nhé !