Hmm... mình không biết quan điểm của bạn như nào nhưng theo như quan điểm của mình thì:
Mỗi người đều có quyền tự do, làm việc gì tùy ý thích. Nếu làm tất cả vì thần tượng đó là một điều không đáng trách. Tuy nhiên để mà nói nếu mình thần tượng một ai đó thì điều mình làm vì họ, được gặp họ, được như họ là điều đáng tự hào. Ví dụ như mình thần tượng Sơn Tùng M-TP chẳng hạn, mình chắc chắn sẽ phải gom góp tiền này, xin tiền, vay tiền bố mẹ để tận mắt chứng kiến buổi biểu diễn ca nhạc của ảnh đúng không nào? Hay chỉ đơn giản là thay đổi bản thân trở nên hát hay, nhảy giỏi như anh Tùng chẳng hạn?
Cho nên theo ý nghĩ của mình, dù có làm thế nào, trở nên ra sao cũng phải có giới hạn của nó. Giống như việc theo đuổi thần tượng, làm tất cả vì thần tượng cũng không phải là thái quá. Về việc này không đáng trách cũng không đáng chê cười. Điều tốt nhất là phải biết thế nào là thái quá thôi (nghĩa là trong mức vừa phải)
Thân ~