Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại và là một danh nhân văn hóa thế giới. Tuy giữ một địa vị rất cao nhưng Bác lại có một lối sống vô cùng giản dị và thanh bạch.
Giản dị là một lối sống bình thường, tự nhiên, đơn giản, không cầu kì, xa hoa, lãnh phí và ở Bác Hồ thì lố sống giản dị thanh bạch là một đức tính nổi bật. Trong đời sống từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống đều rất giản dị. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản với những món ăn dân dã không chút cầu kì như cá kho, rau luộc, cà muối, dưa muối, cháo hoa,...Khi ăn Bác không để rơi vãi một hạt cơm nào và cái bát bao giờ cũng sạch sẽ còn thức ăn Bác sắp xếp rất gọn, tươm tất. Cái nhà chỉ vẻn vẹn có vài ba phòng gồm: phòng tiếp khách, phòng họp của Bộ chính trị, phòng làm việc và ngủ. tuy đơn giản nhưng luôn luôn lộng gió thời đại và ánh phảng phất hương thơm của hoa vườn. Trang phục của Bác cũng hết sức giản dị chỉ với bộ quần áo ka-ki, bộ quần áo nâu, chiếc áo chấn thủ và đôi dép cao su. Còn tư trang của Bác rất ít ỏi chỉ chiếc vali nhỏ với vài bộ quần áo cùng vài vật kỉ niệm mà Bác luôn mang theo bên mình.
Bác suốt đời làm việc, Bác suốt ngày làm việc từ việc lớn đến việc nhỏ, việc gì làm được thì Bác tự làm và không cần đến người giúp việc cho nên bên cạnh Bác, những người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay và Bác còn đặt cho họ những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: "Trường, Kì , Kháng , Chiến, Nhất , Định, Thắng, Lợi". Không chỉ trong lối sống mà trong quan hệ với mọi người Bác cũng rất giản dị: Từ việc viết một bức thư cho đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam hay đi thăm nhà tập thể của công nhân từ nơi làm việc đến phòng ngủ phòng ăn..Không những Bác sống giản dị trong đời sống mà Bác còn rất giản dị trong lời nói và bài viết vì Người muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Những câu nói của Bác cũng rất giản dị đã trở thành chân lí của nhân dân:' Không có gì quý hơn đọc lập tự do." "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lí ây không bao giờ thay đổi," .Bác viết văn, làm thơ cũng rất giản dị, không đề tài. Đi trên con đường đầy gian khổ, Bác cũng cảm hứng và sáng tác bài thơ:
"Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng núi non"
hay khi ngồi trong tù Bác ngắm một vầng trăng:
"Trong tù không rượu không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ'
Có thể nói giọng điệu thơ văn của người thật giản dị, chẳng thấy bác cao đạo vĩ nhân bao giờ
Tóm lại, giản dị thanh bạch là lối sống,đức tính nổi bật ở Bác Hồ. Sự giản dị ấy được thể hiện trong lời nói, tác phong, quan hệ và trong lời nói bài viết của Người. Bản thân em sẽ cố gắng học tập đức tính giản dị để noi gương bác.