Cô bé Thủy ánh mắt thăm thẳm , hiện rõ vẻ bi thương , khóe mắt đỏ ửng do khóc nhiều . Nhìn chiếc xe đỗ ở cổng , ngoái lại người anh đang đứng chôn chân một chỗ , Thủy chỉ nở một nụ cười . Không phải vì cô bé không còn buồn nữa , cô buồn lắm chứ . Có đứa trẻ nào mà khi rời xa gia đình lại không khóc òa nức nở ? Huống hồ Thủy phải xa gia đình không biết khi nào gặp lại , hay còn có thể gặp lại hay không...Cô bé mỉm cười vì cô không muốn mọi người lo lắng , đặc biệt là Thành - người anh mà cô yêu quý - phải buồn . Là một cô bé ngoan , một đứa con hiểu chuyện và là một người em đáng quý , Thủy chỉ đành nghẹn ngào giữ nỗi đau ấy trong lòng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By_chuc_mot_ngay_tot_lanh_or_lianquare_cam_on_vi_da_hoi_!!!