Bài làm
Nói về tình đoàn kết hợp tác chia sẻ lớp em có rất nhiều câu chuyện sau đay em sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đó chính là chuyện giúp đõ bạn bị tai nạn khi đến trường .
Trước tiên em xin giới thiệu về lớp của em : Lớp em có 30 thành viên . Có thầy giáo chủ nhiệm tên là Trần Dân Tiên . Bạn lớp trưởng tên là Giang và có năm tổ trưởng . Lớp em là lớp bé nhất trong trường nhưng chúng em sống rất yêu thương nhau và biết đoàn kết chia sẻ . Nhưng trong lao động chúng em cùng trực nhật hay cùng tham gia các hoạt động TDTT vào dịp 20/11 .... nhưng câu chuyện em nhớ nhất là chuyện lớp em đã đoàn kết để giúp đỡ bạn bị tai nạn đến trường .
Câu chuyện sảy ra như sau : Đầu năm học bạn Giàu trên đừng đi học đã bị ngã xe đạp . Sự việc ấy khiến bạn bị gãy tay và phải bó bột . Đặc biệt đấy lại là khửu tay phải của bạn, điều ấy khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập . Ở trên lớp khi bạn phải nghỉ học ở nhà mất một tuần thầy giáo chủ nhiệm đã tổ chức cho chúng em đi thăm bạn . Sau khi đi thăm bạn về chúng em đã họp lớp lại rồi bàn giao kế hoạch để giúp bạn ko mất kiến thức khi nghỉ ở nhà . Trong một tuần khi nghỉ ở nhà đó , ngày nào bạn Giang lớp trưởng với lớp phó học tập là bạn Hà Anh đã đến nhà bạn Giàu vừa chép lại bài vào vở cho Giàu , lại vừa hướng dẫn lại bài cho bạn hiểu .
Khi Giàu đi học bạn Khánh lại đèo bạn đến trường . Từ lúc đi cho đến lúc về bạn nam lớp em đã đi theo phụ giúp . Trên lớp bạn Giàu nghe giảng rât chăm chú nhưng ko thể viết đc bài chúng em lại tranh thủ giờ ra chơi để viết bài vào vở cho bạn .
Sau một tháng , cuối cùng tay của bạn Giàu cũng đã dần hồi phục . Cũng là lúc kết thúc nửa học kì 1 bạn Giàu đi thi và kết quả bài làm đạt điểm số rất cao . Chúng em rất vui , bạn Giàu cũng rất vui . Bạn đã cảm ơn chúng em vì đã giúp đỡ bạn . Thầy giáo chủ nhiệm đã tuyên dương cả lớp và tinh thần đoàn kết hợp tác qua việc giúp đã bạn Giàu là sống trong một tập thể mỗi người phải có lòng ddaonf kết yêu thương .