Bài làm:
Giừo đây, em cảm thấy vẫn còn áy náy vì vụ việc hôm qua. Ngày hôm qua, khi cả nhà đã dùng xong bữa tối. Min cùng em đi dọn dẹp bữa ăn, em đi rửa bát còn Min đi cho những chú mèo, chú chó ăn. Khi bưng bát đũa ra bồn rửa, em đã làm vỡ một chiếc bát tô mà mẹ yêu quý. Mẹ thấy nhưng chỉ nhỏ nhẹ bảo em, cẩn thận không là bị đứt tay đấy, để mẹ dọn cho. Nhìn ánh mắt của bố và mẹ rất buồn nhưng không nói ra! Sau khi dọn dẹp xong, em đứng ra nói lên lời xin lỗi với mẹ vì đã làm vỡ chiếc bát mà mẹ thích. Nhưng mẹ em chỉ cười và xoa đầu em rồi bảo: " Con biết nhận lỗi và sửa lỗi là tốt, nhưng mẹ mong con cẩn thận hơn khi làm việc! ". Em cảm ơn mẹ và rời đi, nhưng đến giờ vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ!