Mở bài: - mái trường là ngôi nhà thứ hai của em . Đây là nơi em được học tập , vui chơi cùng bạn bè và thầy cô giáo ko những thế đây còn là nơi nâng bước em vào đời.
Thân bài : - Nhìn từ xa ,trường em trông giống như những chiếc hộp khổng lồ
- trường em được sơn màu vàng trông thật ấm áp và mát mẻ
- trường em có hai cổng trường : một cổng chính và một cổng phụ . Bên trên cổng chính là một tấm biển lớn với dòng chữ : Trường ..........
-bước qua cổng là một sân trường rộng với những cây cổ thụ
-trường em có hai lán xe : một làn cho giáo viên và một làn cho hs
- trường em có ba tòa nhà . Đứng từ dưới sân trường nhìn lên trông giống như một chữ U khổng lồ
-có tất cả 20 phòng học trong trường em . trong các lớp học có bàn ghế ngay ngắn ,sạch sẽ , có bẳng đen
-trường em có phòng đội để sinh hoạt đội tiếp theo là đến phòng âm nhạc có cá dụng cụ để học nhạc . Kế tiếp là phòng tiếng anh có máy chiếu để chúng em học dễ hiểu hơn. cuối dãy là phòng tin học có máy tính cho chúng em thực hành
- cạnh trường có một hồ nước như một chiếc điều hòa gúp chúng em cảm thấy mát mẻ vào mùa hè
-Mỗi ngày đi học đối với em là một ngày vui
Kết bài: sau này em sẽ phải xa mái trường thân thương nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng là học sinh của trường
CHÚC BẠN HỌC TỐT !