Mỗi khi đến trường, vào lớp. Em lại muốn ngắm nhìn lớp học thật lâu, bởi vì mỗi lần đến nó lại mang cho em một cảm giác rất tuyệt.
Lớp em rộng khoảng...m vuông. Lớp có bốn tổ, mỗi tổ một dãy bàn ghế, mỗi dãy gồm khoảng mười bộ bàn ghế gỗ bóng loáng. Mỗi bàn có hai cái ghế cho 2 bạn ngồi. Phía trên đầu là cái bảng xanh to, bên cạnh là bàn của giáo viên. Phía cuối lớp có bốn góc học tập được trang trí rất đẹp, có góc truyện đọc, thư viện, sách tham khảo, bảng thành tích. Hai bên lớp học là các cánh cửa sổ, được lớp em trang trí, treo đò trưng bày lên cho thêm phần đẹp hơn. Trên lớp, góc bục giảng được xây cao bằng xi măng, bên trái là chỗ để giá bình nước uống và giá để cốc uống. Trên trần lớp có ba cái quạt trần. Trên cái bảng xanh, nơi cao nhất đặt chân dung của Bác Hồ kính yêu, còn có cả dòng chữ to màu vàng ghi là: "Thầy dạy tốt, trò học tốt".
Em rất yêu lớp của em. Hình ảnh lớp học sẽ mãi ở trong tâm trí của em. Dù mai sau có phairoiwf xa mái trường, lớp học này thì em sẽ không quên.