$\text{Cảm nhận của em về chị Dậu:}$
$\rightarrow$ Qua văn bản "tức nước vở bờ", em cảm thấy chị Dậu là một người rất yêu chồng và vô cùng chung thủy. Dù bị đánh đến nhừ tử, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc người chồng ốm yếu của mình. Có thứ gì ngon chị cũng tẩm bổ cho chồng, chị ngồi chờ cháo chín rồi đút đừng muỗng cho chồng. Chính những hình ảnh đó đã thể hiện tình yêu của một người vợ dành cho người chồng tuy rằng trong tình cảnh nghèo, đói. Khi thấy chồng mình bị dồn đến cùng, chị không quảng ngại mà đánh lại bọn chúng. Chị là người yêu chồng, thương con, nhưng chị phải bán đi đứa con của mình. Mọi người có thể sẽ nghĩ chị là một người phụ nữ tàn nhẫn. Nhưng đâu ai hiểu cảm giác mất đi đứa con mình đứt ruột sinh ra, nó đau khổ như thế nào. Chị bán con đi cũng vì muốn cho gia đình đỡ nghèo và cho con một cuộc sống tốt hơn. Qua những điều đó, em cảm nhận chị Dậu chính là, người phụ nữ điển hình cho những người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, giàu đức hạnh và tình yêu.
#banhquyy