Khi hỏi mọi người thời gian là gì chắc chắn bạn sẽ nhận được các câu trả lời như này :
“Thời gian là sự khác biệt giữa lúc ấy và bây giờ.”
“Thời gian là cái cho chúng ta biết khi nào thì những điều gì đó xảy ra.”
“Thời gian là cái mà các đồng hồ đo được.”
“Thời gian là tiền bạc, vì thế hãy tránh xa tôi ra!”
Nhưng đối với tôi thời gian là một thứ quý giá không thể nào lấy lại được, vô giá và không ngừng trôi ở mọi lúc, mọi nơi. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả! Đôi khi nó bay vèo vèo và đôi khi nó trườn từ từ trên người bạn và đôi khi nó gõ nhịp đều đều. Trong phần lớn thời gian, chúng ta đều xài hết thời gian mà đôi khi không biết. Bạn hãy thử ngủ xem cả 8 giờ mà chỉ cảm thấy một lúc chợp mắt. Bạn thấy tôi nói đúng không? Giờ bạn hãy trân trọng thời gian và đừng bao giờ lãng phí nó cả.
Chúc hok tốt !!