1.em nghĩ sẽ có những lúc em phải núp sau dưới chân của mẹ nhưng tại sao em không thể can đảm để
đối phó với thứ mình sợ nhưng tại sao em lại phải sợ em nghĩ đến lúc mình phải thay đổi phải can đảm hơn trước và em nghĩ mình rất can đảm và em sẽ bật mí điều khiến em lo sợ nhất là(...) nhưng em đã vượt qua bằng chính sự can đảm của mình
2.những việc em là những việc có ích khi làm việc em thấy mệt nhưng cũng thấy rất vui
1.trồng cây xanh. em cũng đã trồng rất nhiều cây nhưng em vận thích nhất là cây hoa mai của em
2.quét rác. quét rác là 1 hành động bảo vệ môi trường giúp cho thành phố sạch sẽ hơn không bị bẩn
những việc làm quan tâm tới gia đình là giúp em học bài giúp ông bà bố mé làm việc nhà người ta có câu
tuổi nhỏ làm việc nhỏ
tùy theo sức của mình.
Chúc bạn học tốt