Bài làm
Bạn có một kỉ niệm đáng nhớ nào trong ngày khai trường của mình không ? Đối với tôi kỉ miệm đáng nhớ nhất là vào ngày khai giảng lớp 1 của mình. Sáng hôm ấy, trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ làm lay động những cành cây. Xe từ từ lăn bánh, chả hiểu sao hôm nay khung cảnh hai bên đường lạ quá, những cành cây, những khóm hoa không còn như trước nữa. Con đường dần trở nên đông đúc hơn, dần trở nên náo nhiệt hơn. Đi một quãng đường rồi cuối cùng cũng đến, đó là một ngôi trường khang trang và to lớn. Bên trong là những khóm phụ huynh tụ tập nói chuyện với nhau. Mẹ dắt tôi vào cổng, cảm giác lo lắng lại quay trở lại và bước chân của tôi như chậm lại, mẹ ấm áp trấn tĩnh lại tôi. Còn nhớ lúc tôi bước vào trường, tôi nắm chặt tay mẹ và đứng nép sau lưng như đang trốn tránh một ai đó. Mẹ dắt tôi đến lớp học của mình, nhưng tôi lại òa khóc. Tôi phải rời vòng tay ấm áp của mẹ, cảm giác sợ hãi, lo lắng nhưng khi cô giáo đến gần và xoa đầu tôi sự xa lạ bỗng nhiên biến mất. Mẹ bảo " Mẹ sẽ đứng ngoài đợi con". Ngày đầu tiên đi học như vậy đó nhưng sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh và theo tôi suốt cuộc đời
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu