Vẽ Kazuma với Nezuko với. NGOÀI LỀ: Trường mình năm nay đã tuyển thêm cô mới , trong đó có 1 cô dạy Văn mới , người miền Bắc. Cay cú thật chứ! Cô ấy kêu tụi mình soạn bài giống như cô dạy mấy bạn người Bắc vậy đó , mà trong khi lúc kia , tụi mình chưa hề soạn bài bao giờ cả , rồi sau đó , mấy bạn của mình hỏi soạn bài là gì , cách soạn bài như thế nào v,v..... rồi sau đó bị cô đó chửi đồ ngu. Mấy bạn mình bị tức điên vì bị xúc phạm vậy đó. Còn mình , lý do mà mình nghĩ cô ấy làm vậy là chỉ do vô tình , không biết lớp mình hồi đó không hề soạn tập bao giờ cả. Mà tụi mình là người miền Nam nhé. Mấy bạn nghĩ sau về vấn đề này? Hãy comment cho tụi mình biết nhé

Các câu hỏi liên quan