$#Ben$
Trả lời:
Sáng sớm, trong đường mới nhộn nhịp làm sao này!. Đường phố được bào phủ bởi một màn sương sương những dần rồi tan cũng hết. Những hạt sương long lanh còn đọng lại trên những bông hoa sặc sỡ. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi.
Những chú chim hót líu lo chào ngày mới trên cành . Ông mặt trời nhô lên sau dãy núi , chiếu những tia nắng bình minh. Những chú ve kêu i ả trong những vòm cây . Những người đi bộ nói chuyện râm ran bên lề đường . những tiếng xe cộ ồn ào trên đường. Em rất thích công viên vào buổi sớm. Chúng như đang lướt nhẹ trên đôi vai bé nhỏ của các bạn học sinh . Ôi những lũ trẻ thơ cùng nhau ca hát trên con đường . Những nụ cười rạng rỡ trên môi . Đôi má đỏ hồng hào, làng da trắng trẻo toát lên vẻ ngấy thơ trong sáng của mõi đứa trẻ . Chiếc khăn quàn đỏ thắm hảnh diện trên đôi vai nhỏ . Hai bên đường, lúc nào cũng náo nhiệt . Những tô cháo ấm lòng được đưa tận tay cho khách . Tiếng chuông reo kem đây ... kem đây ... Tiếng xe đi trên còn đường thật nhộn nhịp . Những chú chim nhỏ bé đang hót trên cành cây . Chúng đang truyền cho nhau nhưng miếng mooif ngon . Hoa phượng nở như đang trải tấm thảm đỏ trên con đường . Đó chính là bức tranh buổi sáng trên con đường của tôi.
Nhịp sinh hoạt ở thành phố luôn khẩn trương, mọi người luôn bận rộn, hối hả. Đó cũng là nét đặc trưng của một thành phố văn minh, hiện đại.